Chương 2: Tĩnh Danh Các: Ngọc Giai Trường Ca - Hàn Nguyệt

Chương 2. Ngọc Giai Trường Ca - Ly

263 chữ
1 phút
211 đọc
1 thích

Ly

Ảm đạm thầm thương

Dạ trường mộng đa

Tư sầu bất tan

Bổng đả Uyên ương

Kiếp mộng như sinh

Ái ân không còn.

Nhật bình trên thân

Châu báo màng chi

Lụa thêu gấm hoa

Chờ người có lòng

Đến vén màn châu

Cùng kết Uyên ương.

Dạ Trường tương tư

Khuê phòng chờ ai

Quạnh hiu một mình

Tâm trốn cô liêu

Ngọn đèn lẻ loi

Ai hay tình ta.

Quạnh hiu mà ngỡ ngàng

Khổ đau trăm bề

Lệ sầu cung son

Trước mối tương tư.

Lầu Hoa kết đèn

Thanh Lâu nổi nhạc

Cùng người đến Vu Sơn

Ai thương ai rồi

Nụ cười đưa tình

Thân hình thướt tha

Điệu bộ lả lướt

Y phục tượng mây

Hương lan nhẹ bay

Mâm bạc nghiêng ngả

Mây đen khuếch tán

Khiêu khích vui đùa

Chim oanh kêu hót

Gót ngọc run rẩy

Quấn chặt lấy người

Bướm trắng tung bay

Lén tới trộm hương

Ánh nến đảo ngược

Rồi tới thuyền đêm

Cá nước vui mừng

Quy tận Vu Sơn

Chẳng màng tào khang.

Đêm sao không ngủ

Nghe tiếng tỳ bà thở than

Lang quân bên ai

Ai thấu lòng ta

Nhất tự nhất lệ

Chàng thề non hẹn biển

Sao giờ lệ ướt mi

Ý Hy cạnh bên

Núi non cũng vỡ

Đại hải chẳng khinh.

Còn đâu ái ân

Hoạ điểm tề mi

Nhất kiến khuynh tâm

Hồng tụ thêm hương

Loan Phụng hòa minh

Loan giá chung toạ

Đài hoa nghe hát

Phu thê đồng tâm.

Sắc lệnh hoà ly

Trịnh gia giả từ.

Bạn đang đọc truyện Tĩnh Danh Các: Ngọc Giai Trường Ca - Hàn Nguyệt của tác giả Thanh Âm Công Tử. Tiếp theo là Chương 3: Tiết Đại Thử